Cách đây vài ngày, tờ Telegraph cho hay, Nottingham Forest đã nhảy vào cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Viktor Gyokeres với MU. Thậm chí, đội bóng xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh còn bắt đầu đàm phán với người đại diện của Gyokeres với hy vọng đạt thỏa thuận sớm.
Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Sporting Lisbon chấp nhận mức giá 75 triệu euro để bán Gyokeres, thấp hơn nhiều so với mức phí 100 triệu euro giải phóng hợp đồng.
Nhưng mới đây, phóng viên thể thao Florian Plettenberg (Sky Sports) xác nhận, khả năng Gyokeres gia nhập Nottingham Forest là khó xảy ra: “Như tôi từng nói trước đây, Viktor Gyokeres có thể rời Sporting với giá 60-70 triệu euro vào mùa hè này, vì có thỏa thuận miệng với câu lạc bộ. Nhưng rõ ràng, cậu ấy không có ý định gia nhập Nottingham".
Như vậy, cơ hội để Arsenal và MU giành Gyokeres vẫn còn. Vấn đề còn lại là họ có thể chi ra con số mà Sporting Lisbon yêu cầu hay không. Theo Correio da Manha, Arsenal đã yêu cầu một cuộc gặp chính thức với người đại diện Hasan Cetinkaya của Gyokeres để sớm xử lý thương vụ này.
Mối quan hệ giữa Cetinkaya với Arteta có thể giúp Arsenal vượt qua MU ở thương vụ Gyokeres. Quỷ đỏ cũng muốn tái hợp anh với ông thầy cũ Ruben Amorim. Gyokeres không phải là mục tiêu số 1 của Arsenal trong kế hoạch làm mới hàng công.
Nhưng nếu so với việc phải chi ra 120 triệu euro để sở hữu Isak (Newcastle) hay thấp hơn chút là Benjamin Sesko - cầu thủ được RB Leipzig hét giá 100 triệu euro, thì giá của Gyokeres đương nhiên rẻ hơn.
Một lựa chọn khác cho Arsenal là Ollie Watkins (Aston Villa). Vấn đề khiến Arteta do dự ở vụ Wakins là anh lớn tuổi hơn nhiều so với các cầu thủ kể trên.
Còn MU, họ đang gặp khó khăn về tài chính nên chắc chắn, họ sẽ phải sớm xử lý các trường hợp không còn phù hợp với CLB để có thêm ngân sách mua sắm.